Giỡn mặt Hà Bá!

Thứ hai, 07/05/2018 09:19

- Ai liều lĩnh giỡn với Hà Bá vậy Tư?

Hàng chục thuyền chở rất nhiều người nhưng không ai mặc áo phao, rất nguy hiểm.

- Thì ở đêm "khai tiệc" Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 đó Bề Tui. Không phải một vài người, mà cả vài trăm người mới ghê!

- Nói nghe đặng Bề Tui còn phản ánh nào.

- Chuyện là, trước nhiều ngày khi lễ hội diễn ra, chính quyền các địa phương và nhiều lực lượng như CSGT, BĐBP đã liên tục tuyên truyền, tổ chức cho ngư dân có tàu, thuyền cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy. Vậy nhưng đến giờ "khai hỏa", hàng chục tàu, thuyền vẫn "thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi...".

- Ý Tư là chèo thuyền xem pháo hoa?

- Phải, mỗi thuyền chất vài chục người, thanh niên có, người già, trẻ em cũng nhiều. Đáng sợ hơn là hầu hết đều không mặc áo phao, ngồi chông chênh trên thành, nhìn phát ớn! Nói gở chứ, lỡ có chuyện gì...

- Nhưng trên sông có các lực lượng bảo vệ mà?

- Thì ca-nô của CSGT đường thủy, BĐBP luôn trực chiến trên sông, nhưng người dân mình cũng "chiêu trò" lắm. Từ chiều đến tối, chẳng thấy tàu thuyền nào, nhưng đến giờ "sóng đã cài then, đêm sập cửa" thì "đoàn thuyền chở khách mới ra bơi". Hàng loạt thuyền từ hướng cầu Trần Thị Lý bắt đầu lừ lừ hướng về phía tổ chức cuộc trình diễn. Nói thật, có cả vài chục ca-nô của lực lượng bảo vệ cũng không cản nổi chứ đừng nói vài chiếc. Mà cản góc này, thuyền này thì góc khác, thuyền khác lại luồn lách dâng lên. Các lực lượng phải dùng loa yêu cầu dừng lại, nếu không sẽ cưỡng chế, nhưng số đông tàu thuyền vẫn "rẽ sóng vươn lên". Cuối cùng thì hàng chục thuyền đã vượt qua gầm cầu Sông Hàn, chọn vị trí "đắc thủy" để xem.

- Như thế là không ổn rồi. Nhiều thuyền liều lĩnh vượt rào, lại chở cả đoàn người mà phó mặc tính mạng cho dòng nước siết khi không có áo phao, nguy hiểm vô cùng. Thiết nghĩ, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, cương quyết ngăn chặn của các lực lượng bảo vệ trên sông, Ban tổ chức cũng có thể tính toán về một phương án an toàn hơn như dăng dây, có hàng rào bảo vệ từ xa, chứ lễ hội còn kéo dài, mà đến giờ khai pháo đoàn thuyền cứ như ong vỡ tổ tiến về sát khu vực cấm thì đáng ngại quá.

- Tư cũng nghĩ vậy.

Bề Tui